Bức ảnh nổi tiếng của Marc Riboud đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam chụp một cô gái trẻ người Mỹ, Jan Rose Kasmir, đối đầu với Vệ binh Quốc gia Mỹ bên ngoài Lầu Năm Góc trong cuộc diễu hành chống lại chiến tranh Việt Nam năm 1967. Cuộc diễu hành ở Washington D.C đã giúp hướng dư luận phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam.
Vào ngày 21 tháng 10 năm 1967, gần 100.000 người đã tuần hành ở Washington D.C để biểu tình trong hoà bình xung quanh những toà nhà của Lầu Năm Góc nhằm phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Sau đó, nhiếp ảnh gia của Magnum - Marc Riboud đã ghi lại quá trình này. Khung hình cuối cùng mà anh chụp được là Jan Rose Kasmir, cô bé 17 tuổi đang giơ một bông hoa cúc trước hàng lính Vệ binh Quốc gia cầm súng.
Kasmir không biết về bức ảnh được chụp vào thời khắc đó nhưng tấm hình đại diện cho lòng dũng cảm và sức mạnh của sự phản kháng trong hoà bình. Trả lời báo Guardian vào năm 2015, Jan Rose Kasmir nói: “Mãi cho đến khi tôi biết đến sự tác động của bức ảnh này, tôi mới nhận ra đó không chỉ là sự điên rồ nhất thời - tôi đã đứng lên cho một điều gì đó quan trọng.”
Vệ binh Quốc Gia Mỹ bảo vệ toà nhà Lầu Năm Góc. Cuộc tuần hành trong hoà bình chống lại chiến tranh Việt Nam quanh Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, Mỹ, 21/10/1967. ©️️️ Marc Riboud | Magnum Photos
Vào ngày 21 tháng 10 năm 1967, gần 100.000 người đã tuần hành ở Washington D.C để biểu tình trong hoà bình xung quanh những toà nhà của Lầu Năm Góc nhằm phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Sau đó, nhiếp ảnh gia của Magnum - Marc Riboud đã ghi lại quá trình này. Khung hình cuối cùng mà anh chụp được là Jan Rose Kasmir, cô bé 17 tuổi đang giơ một bông hoa cúc trước hàng lính Vệ binh Quốc gia cầm súng.
Kasmir không biết về bức ảnh được chụp vào thời khắc đó nhưng tấm hình đại diện cho lòng dũng cảm và sức mạnh của sự phản kháng trong hoà bình. Trả lời báo Guardian vào năm 2015, Jan Rose Kasmir nói: “Mãi cho đến khi tôi biết đến sự tác động của bức ảnh này, tôi mới nhận ra đó không chỉ là sự điên rồ nhất thời - tôi đã đứng lên cho một điều gì đó quan trọng.”
Vệ binh Quốc Gia Mỹ bảo vệ toà nhà Lầu Năm Góc. Cuộc tuần hành trong hoà bình chống lại chiến tranh Việt Nam quanh Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, Mỹ, 21/10/1967. ©️️️ Marc Riboud | Magnum Photos
Cuộc tuần hành trong hoà bình chống lại chiến tranh Việt Nam quanh Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, Mỹ, 1967. ©️️️ Marc Riboud | Magnum Photos
Cuộc tuần hành trong hoà bình chống lại chiến tranh Việt Nam quanh Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, Mỹ, 21/10/1967. ©️️️ Marc Riboud | Magnum Photos
Cuộc tuần hành trong hoà bình chống lại chiến tranh Việt Nam ở Washington D.C, Mỹ, 21/10/1967. ©️️️ Marc Riboud | Magnum Photos
Marc Riboud đã có vài chuyến đi tới Việt Nam vào thập kỉ 60, tận mắt chứng kiến cuộc chiến mà ông nghe báo chí đưa tin và tranh luận. Ông nói: “Thật khó để không cảm thông với những người Việt Nam đã dũng cảm chống lại trận ném bom không ngừng nghỉ và sự cảm thông giúp người ta hiểu về một đất nước, một con người hơn là sự thờ ơ hay ”khách quan" (đó là một khái niệm giả trong mọi trường hợp)."
Những hình ảnh ghi lại các cuộc biểu tình ở Lầu Năm Góc là tiếp nối của mối quan tâm này. Một số khung hình khác được chụp cùng ngày cho thấy người biểu tình phải đối mặt với hàng súng và chúng ta nắm được quy mô của sự kiện đã diễn ra.
©️️️ Marc Riboud | Magnum Photos
Riboud nhớ lại sự kiện ngày hôm đó trong một bài viết về sự nghiệp của ông được công bố vào năm 1989:
“Một ngày tháng 10 năm 1967, tôi thấy mình ở Washington và bị cuốn theo dòng chảy của một nguyên nhân đơn giản và dễ hiểu. Một đám đông khổng lò, ngây ngất đang tuần hành vì hoà bình ở Việt Nam khi ánh nắng của mùa hè Ấn Độ tràn ngập khắp các đường phố của thành phố. Hàng trăm nghìn thanh niên, cả da đen và da trắng, đang bất chấp tiến vào Lầu Năm Góc, thành trì của đội quân hùng mạnh nhất thế giới và ngày đó, người trẻ Mỹ đã cho thế giới thấy một nước Mỹ với hình ảnh đẹp. Tôi đã chụp như điên và hết film ngay khi màn đêm buông xuống. Bức ảnh cuối cùng là bức ảnh tuyệt vời nhất. Nằm trong khung ngắm của tôi là biểu tượng của tuổi trẻ nước Mỹ: một bông hoa được cắm trước hàng súng. Ngày hôm đó, sức mạnh của nước Mỹ đã thể hiện dưới một khuôn mặt buồn bã.”
Theo Magnum Photos
Quảng cáo