Dán PPF cho điện thoại hay đồng hồ vốn không còn quá xa lạ trên thị trường hiện nay nữa. Nói thật thì mình vốn không quá hứng thú với kiểu bảo vệ này, tuy nhiên mình vừa mua một chiếc Apple Watch mới, cũng tiếc tiền nên muốn bảo vệ nó tốt tốt một chút. Dùng case bảo vệ cho một chiếc đồng hồ thì hơi kì cục, mất vẻ đẹp và nhìn cục súc lắm. Một người bạn của mình kêu dán PPF đi, ngon lành cành đào lắm, xài đỡ lo trầy hơn. Mình nghĩ cũng được, dù gì bản nhôm mình dùng cũng không có kính saphire nên để trầy thì cũng hơi buồn. Thế là mình đem ra tiệm để dán thử xem thế nào, kết quả thì thật sự không như mình mong muốn. Mời anh em tham khảo bài review của mình và comment chia sẻ bên dưới nhé.
Và đây là hiện trạng sau hai ngày sử dụng. Anh em dễ thấy viền film PPF đã bị bong ra ở những nơi bo cong. Thật ra lúc vừa dán xong vài phút, mình đứng thanh toán thì đã thấy nó bị bong ra rồi. Mình có nhờ bạn ktv xử lý lại dùm mình bằng máy thổi nhiệt. Tuy nhiên nó vẫn liên tục tróc ra trong quá trình mình sử dụng. Chưa kể mặt đồng hồ giờ đây hiển thị không còn đã như trước nữa. Mình biết rằng dán mờ sẽ làm cho chất lượng hiển thị bị giảm, cái này mình không nói tới. Nhưng nếu anh em nhìn rõ hình trên, hoặc hình cover sẽ thấy mặt màn hình hiển thị không đều. Nó không đồng nhất màu sắc.
Nhìn kĩ hơn thì anh em thấy không chỉ ở góc mới bị bong ra, các viền xung quanh đều hở ra một tí. Điều này tạo điều kiện cho các hạt bụi hoặc xơ vải dính vào. Một khi đã bị dính những hạt li ti này vào thì anh em không thể nào ép nó dính lại được nữa.
Review chi tiết và hình ảnh
Mình ra một tiệm ở quận 3 để dán với giá 198 ngàn đồng, trong đó dán màn hình là 99 ngàn và dán viền thân máy là 99 ngàn luôn. Có hai lựa chọn khi dán cho anh em là dán mờ hay dán trong. Mình chọn dán mờ vì mình nghĩ dán trong nhìn nó bóng bóng kiểu nhựa nhựa xấu lắm. Thời gian dán đâu đó khoảng 10-15 phút là xong. Quy trình dán mình thấy cũng khá đơn giản, không quá phụ thuộc nhiều vào kĩ thuật người dán vì các miếng này đã được máy móc cắt theo khuôn sẵn, chỉ tác ra và dán lên thôi. Trong lúc dán thì người ta sẽ dùng một cái máy thổi nhiệt để keo có thể ôm vào những chi tiết bo cong trên máy giúp bám khít hơn.Và đây là hiện trạng sau hai ngày sử dụng. Anh em dễ thấy viền film PPF đã bị bong ra ở những nơi bo cong. Thật ra lúc vừa dán xong vài phút, mình đứng thanh toán thì đã thấy nó bị bong ra rồi. Mình có nhờ bạn ktv xử lý lại dùm mình bằng máy thổi nhiệt. Tuy nhiên nó vẫn liên tục tróc ra trong quá trình mình sử dụng. Chưa kể mặt đồng hồ giờ đây hiển thị không còn đã như trước nữa. Mình biết rằng dán mờ sẽ làm cho chất lượng hiển thị bị giảm, cái này mình không nói tới. Nhưng nếu anh em nhìn rõ hình trên, hoặc hình cover sẽ thấy mặt màn hình hiển thị không đều. Nó không đồng nhất màu sắc.
Nhìn kĩ hơn thì anh em thấy không chỉ ở góc mới bị bong ra, các viền xung quanh đều hở ra một tí. Điều này tạo điều kiện cho các hạt bụi hoặc xơ vải dính vào. Một khi đã bị dính những hạt li ti này vào thì anh em không thể nào ép nó dính lại được nữa.
Mặt sau cũng gặp tình trang như vậy, chủ yếu ở những góc cong của đồng hồ. Những nơi bong này nếu anh em mang máy đi bơi hoặc dính nước thì nó sẽ còn bong ra mạnh hơn, tin mình đi.
Chỗ Digital Crown cũng bị. Cái mí anh em thấy là mí ráp để hoàn thiện một vòng PPF bao quanh máy. Nhưng phần này khá nhỏ nên dễ bị bung lắm.
Toàn bộ phần viền keo đều lởm chởm do đóng bụi. Nút home còn bị lệch. Cái này không phải do dán lệch đâu, lúc mới xong nó đều lắm. Mình bấm bấm cái nó bị xê dịch luôn. Có vẻ như keo hơi cùi bắp. Một phần nữa là vì bề mặt nhôm của Apple Watch được làm hơi sần sần nên có vẻ hơi khó bám chắc keo.
Chỗ dán có nói sẽ bảo hành sản phẩm trong vòng 2 tháng. Có lỗi gì kể cả lỗi người dùng thì cứ đem lại, họ sẽ chỉnh sửa, không sửa được thì họ thay luôn miếng khác. Nhưng thôi, mình thấy mấy cái miếng này lôm côm quá, xài không ngon. Đi tới đi lui tốn thời gian và xăng cộ lắm, chưa kể mỗi lần dán xong máy nóng ran do bị thổi nhiệt vào, xót gần chết.
Những thứ mình thích
Nhìn chung PPF bảo vệ được đồng hồ phần nào khỏi sự trầy xước trong quá trình sử dụng nếu bị bất cẩn. Ngoài ra cảm giác vuốt vuốt ngón tay trên màn hình được dán nhám khá là thích. Nó trơn và mượt hơn, không đọng lại mồ hôi tay bẩn gì cả.Những thứ mình không thích
Còn những thứ không thích thì nhiều lắm:- Quá dễ bung keo
- Bị đóng bụi vào các viền dán, nhìn thật sự rất dơ và xấu
- Chất lượng hiển thị trên màn hình không đồng đều
- Nhìn chung là giảm tính thẩm mỹ của tổng thể máy
Nên mua hay không?
Dĩ nhiên mình biết việc dán này cũng phụ thuộc vào tay nghề của thợ và khác nhau tuỳ chỗ dán. Nhưng nhìn chung mình không khuyến khích các bạn dán cái này, kể cả điện thoại hay đồng hồ. Chỉ cần dán không kĩ một tí thôi, mấy mí ghép lộ ra là nhìn thiết bị cả chục triệu của anh em như đồ chơi con nít, mà dán do con người thì không thể nào tuyệt đối được 😁 Thôi, mình làm bài trên tay xong rồi bóc ra xài trần, nghiên cứu xem có miếng dán màn hình nào ngon ngon thì test tiếp cho anh em xem. Chúc mọi người đọc Tinhte.vn vui vẻ nhé.Quảng cáo
Anh em có dán PPF không? Chất lượng thế nào, cùng chia sẻ với mình ở bên dưới nhé :D