Đây là review về Motorola K3 hàng prototype của mình. Mình mua nó với giá 0 đồng (mượn của đứa bạn). Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Sau quả galaxy z fold, flip 3 rất thành công, hôm nay mình sẽ quay trở về 15 năm trước với một trong số điện thoại siêu cổ, đó là con Motorola KRZR K3, nhưng là hàng prototype nha 😃
Chiếc máy này theo như những bức ảnh stock, nó khả năng được xuất xưởng vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2006, đúng 1 năm sau bản thật
So với hàng thật, con này khả năng có cấu hình giống như máy chính:
https://www.gsmarena.com/motorola_krzr_k3-1864.php
cpu 1 nhân (?? Ghz)
ram ??
Thông tin chung về Motorola K3 hàng prototype
Sau quả galaxy z fold, flip 3 rất thành công, hôm nay mình sẽ quay trở về 15 năm trước với một trong số điện thoại siêu cổ, đó là con Motorola KRZR K3, nhưng là hàng prototype nha 😃
Chiếc máy này theo như những bức ảnh stock, nó khả năng được xuất xưởng vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2006, đúng 1 năm sau bản thật
So với hàng thật, con này khả năng có cấu hình giống như máy chính:
https://www.gsmarena.com/motorola_krzr_k3-1864.php
cpu 1 nhân (?? Ghz)
ram ??
rom 50mb
màn chính 240x320, màn phụ 120x160
cam 2mp sau, 0.3 mp trước
pin 910mah
Đáng tiếc là chiếc điện thoại hàng test này không nhận thẻ nhớ (chính xác là không thể mount, khả năng là phải sử dụng 1 định dạng khác),
Bất ngờ hơn đó là nó có hẳn screen saver nha, y như windows
Quảng cáo
Thiết kế, ngoại hình
Thực ra mà nói cầm trên tay bao nhiêu là con smart phone màn siêu to rồi, giờ cầm lại mấy con cục gạch mà cũng sướng tay lắm. Mà nói luôn là cả cuộc đời mình mới sử dụng đúng 1 con flip phone từ 2008 rồi toàn dùng đt bình thường.
Chiều dài: 103mm, chiều rộng 42,3mm và chiều cao 16,3 mm. Dù khá dày nhưng nó rất bé và phù hợp với túi quần
Về màu thì có một số màu như đen, trắng, xanh, vàng cũng khá đa dạng
Về loa thì nghe cũng rất ok, gọi, nhạc rất sướng 😃, dù 15 năm tuổi rồi
Nhưng về nút bấm thì khá tệ, mình quen dùng nokia nên cái nút "backspace" của nokia lại là nút OK của Motorola. Ngoài ra khoảng cách giữa các nút khá bé nên mình toàn thao tác sai.
bản lề 15 năm tuổi rất khít và đàn hồi cực tốt, dù chỉ là hàng test.
Màn hình
Quảng cáo
Màn hình thì đúng không còn gì bàn cãi về công nghệ cổ rồi, màn tft với độ phân giải 240x320 chứa 256000 màu. Màn ngoài thì độ phân giải thấp hơn (120x160) và 65000 màu.
Khá bất ngờ khi nhìn từ nhiều góc độ màn hình vẫn rất ok, nhìn sáng trưng luôn.
Camera
Camera về năm 2007 thì 2MP là rất cao cho 1 con điện thoại cục gạch rồi, đã thế còn có camera selfie nữa, quá tuyệt với luôn ý 😃
Dù 2MP nhưng size của mỗi bức chỉ vỏn vẹn có 7KB, nên 50mb là con số quá nhiều rồi, đủ sức chứa 999+ bức ảnh. Chất lượng cũng tạm được, chống cháy thôi anh em.
Tuy nhiên về khoản video thì tệ hơn, chỉ quay được 144p và max 2 phút. Chất lượng, âm thanh cực tệ nhưng chỉ vỏn vẹn 1MB dung lượng.
Về ưu điểm, dù có 2mp nhưng về khoản zoom thì tôi rất bất ngờ, 8X nha anh em, quá đã luôn ý. thề với anh em 2007 cái cam trên 1 con flip này là rất ổn rồi.
Và cuối cùng là quay phim, selfie = màn ngoài, điều mà không thể thiếu trên mấy con flip thới đó
Sức mạnh & Hiệu năng
Để tránh là một cục gạch nhàm chán, máy này được bo cho hệ điều hành java. Các game stock chạy rất ổn, mượt nhưng nhiều lúc 1 nửa màn hình bị glitch.
Khá tiếc là con này sử dụng cổng usb mini, dù mình có nhưng không tài nào access ROM của nó để truyền game test
Về trình duyệt thì siêu cổ luôn, opera 8.0 năm 2001. Dù có data nhưng google.com chả thể load được.
nói chung là con máy này load cũng nhanh, khoản boot hơi chậm
Thời gian dùng pin
Tuy 15 năm nhưng bất ngờ không anh em, 5/6 vạch dùng trong 2h đồng hồ rồi (game, cam,...), chứng tỏ quả pin này quá thọ.