The outsider - khi người da trắng bị kì thị

badboyasd
28/4/2020 15:52Phản hồi: 0
The outsider - khi người da trắng bị kì thị

Thành công vang dội của Black Panther, đã xua tan sự kỳ thị về phim với các nhân vật không phải da trắng của khán giả âu-mỹ. The Outsider, một bộ phim của Netflix đã vẽ lên thế giới ngầm tội phạm bí mật của Nhật Bản qua con mắt của một người Mỹ do Jared Leto thủ vai. Về cơ bản, The Outsider vẽ ra một kẻ lạc lối, không biết gì, bị kỳ thị, và cố vươn lên những vị trí cao hơn tại 1 đất nước xa lạ

Khắc họa một yakuza người Mỹ làm điểm nhấn thu hút khán giả. The Outsider Được lấy bối cảnh những năm 1950, thời kỳ mấu chốt cho quan hệ Hoa Kỳ-Nhật Bản, khi Nhật Bản hậu chiếm đóng bắt đầu xây dựng lại từ tàn tích của Thế chiến thứ hai, trở thành một siêu cường công nghiệp. xây dựng hình tượng từ 1 người ngoại quốc không có gì trong tay vươn lên thành 1 kẻ quan trọng trong tổ chức là 1 đề tài khá hấp dẫn để khai thác. Trước khi thu hút Leto và đạo diễn Martin Zandvliet, The Outsider được ngắm cho nhà làm phim người Nhật Takashi Miike, với Tom Hardy được ngắm cho vai chính

The Outsider 'có sự tham gia của Leto trong vai Nick, một cựu quân nhân Hoa Kỳ với quá khứ mờ ám, lần đầu tiên được giới thiệu là tù nhân trong nhà tù Nhật Bản. Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ, anh ta cứu mạng một tên xã hội đen tên là Kiyoshi (Tadanobu Asano), người bị một băng đảng đối thủ tìm giết. Hành động này khiến Nick bị đánh dã man, Kiyoshi bị ràng buộc danh dự phải trả ơn lòng tốt của Nick, vì giúp anh ta trốn thoát.


Nick dấn thân vào hoạt động băng đảng.


Nick được đưa đi gặp tổ trùm của tổ chức, một bố già xã hội đen, ăn mặc lịch thiệp, điều hành các hoạt động làm ăn ngầm của Osaka. Họ giao cho Nick một công việc là đi thuyết phục một doanh nhân người Mỹ trong khu vực, để cho họ những điều khoản tốt hơn - do Rory Cochrane thủ vai, nhân vật này chỉ sống được đến khi hắn khi buông ra những lời phân biệt chủng tộc chống Nhật, và Nick đập nát anh ta bằng 1 cái máy đánh chữ - và rất nhanh sau đó, Nick trở thành sát thủ nước ngoài của băng đảng.

Được viết kịch bản bởi Andrew Baldwin, kẻ ngoại đạo (The Outsider) 'thể hiện truyền thống yakuza, cũng như văn hóa Nhật Bản nói chung, vượt xa những gì người ta có thể học được từ việc lướt qua Wikipedia. Từ nhà hát kabuki đến các nghi thức uống rượu sake, cho đến nghi thức chặt ngón tay các thành viên… trong khi hầu hết các thành viên trong băng đảng tỏ ra thủ ghét và kỳ thị anh chàng ngoại quốc, thì anh bạn người mỹ dường như không tương tác cảm xúc nhiều với thế giới bên ngoài băng đảng của anh ta.

Điều đó khiến Leto có 1 vai diễn không quá nổi bật so với những phim khác anh ta từng tham gia. Leto và Zandvliet dường như xây dựng 1 nhân vật giao thoa giữa Jef Costello, Alain Delon và Clint Eastwood trong man with no name, nhưng họ không tạo ra được sự bí ẩn tuyệt vời như những nhân vật đó, mà chỉ sử dụng sự vô cảm của các nhân vật. Chúng ta không biết Nick cảm thấy mình ở Nhật Bản thế nào?, hay anh ta cảm thấy thế nào về anh em của mình khi thực hiện tội ác, tại sao anh ta rất giỏi giết người ?, anh ta nghĩ gì trong suốt thời gian dài nhìn chằm chằm vào vào ai đó, hoặc liệu anh ấy có thích những bộ đồ mà anh ấy sẽ mặc?.


Xây dựng 1 nhân vật với vẻ ngoài vô cảm
khiến Leto không để lại dấu ấn nhiều với vai diễn này

Tuy nhiên, chúng ta hiểu điều gì đó khi Nick yêu em gái của Kiyoshi là Miyu (Shioli Kutsuna), nhưng chỉ vì cô là người phụ nữ duy nhất ở trong bộ phim với hơn một câu thoại. Ngay lúc này, Bộ phim ác cảm kỳ lạ khi theo dõi về những xung đột trong câu chuyện, dẫn nó xuống một ngã rẽ nối tiếp ngã rẽ khác mà không biết sẽ về đâu. Kiyoshi cảnh báo Nick ngừng gặp em gái mình, nhưng anh ta không làm vậy. Một thời gian ngắn sau đó, chúng ta thấy Nick đánh nhau với kẻ bạo lực nhất băng đảng (Kippei Shiina) cũng là người yêu cũ của Miyu. Xen kẽ với những vụ đâm chém, bắn súng và phá hoại lẻ tẻ được dàn dựng để tăng độ hấp dẫn cho phim.


Miyu giúp chúng ta thấy Nick không chỉ có sự vô cảm, mà vẫn còn điều gì đó bên trong

Quảng cáo


Ở đoạn giữa, bộ phim tập trung vào cốt chuyện hơn, đến nỗi các yếu tố về văn hóa của nó gần như biến mất, Nick trở lại rõ ràng hơn khi anh ta có một cuộc gặp với một đồng đội cũ (Emile Hirsch). Đoạn cao trào là khi băng đảng của Nick chuẩn bị một cuộc chiến với một gia tộc từ Kobe
Những cuộc chiến băng đảng là điều không thể thiếu trong phim xã hội đen

The Outsider kết thúc kiểu anh bạn mỹ da trắng đến cứu nguy cho đám người châu á trong lúc cấp bách, giống trong phim The last Samurai hay Iron Fist. Nó có thể khiến người xem bất ngờ, nhưng chính lúc đó, hầu hết người xem sẽ vui hơn khi cảm thấy điều gì đó diễn ra, giống 1 sự giải thoát, một cái mở cho đoạn nút thắt của phim


Lễ gia nhập chính thức của Nick, phần thưởng cho những gì anh ta đã cố gắng thể hiện

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019