Trong bản nâng cấp MacBook Pro lên chip nhà trồng của mình thì Apple đã trang bị lại khe thẻ nhớ SD, rồi trong Mac Studio Apple cũng đã trang bị khe thẻ SD vào phía trước máy… Trong cái luồng dùng máy chụp hình của mình thì thẻ nhớ không còn dùng đến nữa nên mình bỏ qua hai khe thẻ này và xem nó như là cái gì đó thừa thãi, làm xấu cái máy.
Vì các máy chụp hình đã trang bị cổng USB-C đủ nhanh để chép hình từ máy ảnh vào máy tính và đồng thời sạc luôn cho máy ảnh. Việc này tiện lợi hơn rất nhiều so với trước đây là chúng ta phải tháo thẻ nhớ ra chép hình và tháo pin ra để sạc…
Trước đây khi mà máy ảnh chưa trang bị cổng USB vừa sạc vừa chép được hình như bây giờ (nhớ không lầm thì Sony là hãng đầu tiên làm việc này) thì người phải cố gắng nhớ và tạo ra một luồng làm việc để việc chép hình vào máy, việc sạc pin cho máy nó diễn ra đúng hạn chế tối đa việc thẻ SD không nằm trong máy ảnh lúc cần chụp hay lúc mở máy ảnh ra thì máy có pin chứ không phải báo hết pin…
Dĩ nhiên đời chụp ảnh thằng nào cũng đã trải qua những xót xa vì để quên thẻ ở nhà hay máy quên sạc pin. Cay nhất là chạy đi chụp từ sáng sớm, tới nơi mặt trời quá đẹp mà máy lại không có thẻ nhớ. Cay hơn là rủ mẫu đi chụp nút mà tới nơi máy hết pin vì tối qua quên sạc… Nhiều người cũng nhớ tháo pin ra sạc nhưng sáng đi chụp gấp quá, háu đi chụp mẫu quá quên gắn thẻ…
Vì các máy chụp hình đã trang bị cổng USB-C đủ nhanh để chép hình từ máy ảnh vào máy tính và đồng thời sạc luôn cho máy ảnh. Việc này tiện lợi hơn rất nhiều so với trước đây là chúng ta phải tháo thẻ nhớ ra chép hình và tháo pin ra để sạc…
Luồng làm việc cũ: tháo thẻ chép hình, tháo pin ra sạc riêng
Trước đây khi mà máy ảnh chưa trang bị cổng USB vừa sạc vừa chép được hình như bây giờ (nhớ không lầm thì Sony là hãng đầu tiên làm việc này) thì người phải cố gắng nhớ và tạo ra một luồng làm việc để việc chép hình vào máy, việc sạc pin cho máy nó diễn ra đúng hạn chế tối đa việc thẻ SD không nằm trong máy ảnh lúc cần chụp hay lúc mở máy ảnh ra thì máy có pin chứ không phải báo hết pin…
Dĩ nhiên đời chụp ảnh thằng nào cũng đã trải qua những xót xa vì để quên thẻ ở nhà hay máy quên sạc pin. Cay nhất là chạy đi chụp từ sáng sớm, tới nơi mặt trời quá đẹp mà máy lại không có thẻ nhớ. Cay hơn là rủ mẫu đi chụp nút mà tới nơi máy hết pin vì tối qua quên sạc… Nhiều người cũng nhớ tháo pin ra sạc nhưng sáng đi chụp gấp quá, háu đi chụp mẫu quá quên gắn thẻ…
Chưa kể lúc nào trong balo cũng có cái hộp đựng thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, adaptor sạc pin cho máy ảnh, dây điện… đúng nghĩa với việc ta phải nhớ mang nó luôn.
Luồng làm việc mới: nối máy ảnh vào máy tính qua cổng USB-C và vừa lấy hình ra vừa sạc pin cho máy ảnh luôn
Khi các máy ảnh trang bị cổng USB đủ nhanh và khả năng sạc pin mới (PD chẳng hạn) cũng như là trang bị luôn bộ nhớ trong máy thì mình đã thay đổi luồng làm việc của mình. Mình bắt đầu làm việc này khi dùng máy Fujifilm X-E3, X-T4 và X-E4. Sau này khi dùng qua Leica M11 cũng tiếp tục dùng cách này và còn thích hơn vì trong M11 có sẵn 64GB bộ nhớ trong nữa nên không bao giờ có việc quên thẻ nhớ xảy ra.
Mỗi lần nối máy ảnh vào máy tính để chép hình vào thì cũng là lúc máy ảnh được máy tính sạc pin luôn nên cũng ít khi nào gặp tình trạng máy ảnh hết sạc pin hoặc yếu pin.
Mình cũng xem việc sạc pin cho máy ảnh giờ giống như sạc cho điện thoại vậy nên cũng dùng các giải pháp như cục sạc cổng USB-C, pin dự phòng sạc cho máy ảnh… đại loại là không còn dùng adaptor sạc pin chuyên dùng cho máy ảnh nữa mà sẽ cắm trực tiếp USB vào máy ảnh để sạc cho pin.
Tại sao phải làm việc theo luồng cho rắc rối vậy?
Làm việc theo luồng là để biến các hành động, các thao tác, các công việc lặp đi lặp lại trở thành thói quen vô thức và đúng thứ tự. Việc này sẽ giúp cho công việc được diễn ra đơn giản, chính xác và nhanh chóng.
Khó khăn của việc làm việc theo luồng là đôi khi tình huống nó hơi khác thì người làm theo luồng sẽ phải tính lại cách làm và bối rối.
Quảng cáo
Tuy nhiên về tổng thể thì làm việc theo luồng sẽ mang lại tích cực hơn nhiều so với mấy cái khó khăn. Nhiều lúc anh em thấy ai đó làm việc rất nhanh, hiệu quả thì hầu hết là họ tính được cái luồng làm việc đúng. Nhiều người không tính được luồng nên cứ phải loay hoay tốn thời gian làm mấy cái việc đơn giản, lặp đi lặp lại… cuộc sống khó khăn hơn.
Mình đã áp dụng luồng mới cho cái máy mới kiểu cũ và lại gặp khó khăn cũ
Nikon Zf xài thẻ SD và MicroSD. MacBook Pro 14" và Mac Studio có khe thẻ SD. Vậy cái tự nhiên mình cũng xài thẻ SD và rút thẻ ra để chép hình này nọ y chang ngày xưa. Với lại trong cty anh em cũng hay mượn máy qua lại nữa nên việc này cũng là việc mà các anh em khác làm…
Rồi mình mượn chiếc Osmo Pocket 3 về nhà để quay thử và phát hiện ra là người đưa máy cho mình đã quên không bỏ cái thẻ microSD lại vào trong máy sau khi lấy ra bỏ vào máy tính để chép video. Giá mà người đó dùng cổng USB-C để chép, giá mà trong cái máy quay đó có sẵn 64GB hay 128GB bộ nhớ thì làm gì có chuyện mình mang máy về từ hôm trước, hôm sau dậy sớm, pha cafe uống, chuẩn bị mọi thứ để quay thì lại không có thẻ.
Mình sẽ làm gì với Nikon Df và DJI OSMO Pocket 3 để sử dụng nó theo luồng mới?
Cố định thẻ MicroSD như là bộ nhớ trong. Mình đã mua thẻ nhớ 128GB MicroSD cho Nikon Zf và 256GB cho Osmo Pocket 3. Mình sẽ dùng keo 502 để cố định hai cái thẻ này để coi nó như là bộ nhớ trong và dùng cổng USB để chép hình và sạc pin cho máy như là điện thoại chứ không dùng adaptor sạc riêng hay chép video, hình qua thẻ nhớ nữa.
Mình đã dùng cái này cho Fujifilm X-E3, X-E4, X-T4 gần 5 năm và Leica M11 hơn 1 năm rồi. Rất tiện lợi và thoải mái, không còn phải quan tâm đến adaptor sạc, thẻ nhớ nữa…
Quảng cáo
Kết luận: Luồng làm việc mới, bộ nhớ trong, cổng chép và sạc được sẽ giúp đời đơn giản hơn
Với những anh em làm việc pro, cần nhiều thẻ, nhiều pin, làm việc liên tục thì mình không ý kiến, công việc của anh em là như vậy, anh em sẽ chuẩn bị nó. Còn người dùng bình thường như mình hay hầu hết anh em khác dùng máy chụp hình, quay phim thì cái máy nó cần trang bị những thứ để nó đơn giản hơn, để người dùng không phải rút pin ra sạc, không phải mang thêm adaptor sạc, không phải rớt vào các tình trạng quên thẻ, hết pin…