Mình có một hình xăm to hơn 1 bàn tay trên vai, và mình đang hối hận vì nó. Mình nghĩ các bạn trẻ nên suy nghĩ kỹ trước khi xăm vì: (1) Từ lúc mình xăm cách đây gần 20 năm đến giờ mình chỉ ngắm nó dưới 5 lần trước gương, và mình cũng không mặc áo ba lỗ khoe hình xăm bao giờ vì bản thân mình nhìn nó mấy lần đã chán thì mình nghĩ không có lý do gì phải khoe nó; (2) Lúc mình có con mới biết là hút thuốc, uống rượu, thức khuya và xăm mình nhiều lúc trẻ sẽ có khả năng cao bị đột biến gen, ảnh hưởng đến thế hệ sau. Mấy món kia thì khoa học nói nhiều rồi, về xăm mình mới chỉ rộ lên khoảng 20 năm nay, thế giới họ vẫn chưa có đủ thời gian để công bố nghiên cứu về khả năng gây đột biến hoặc ung thư do mực xăm (đặc biệt là mực xăm nano) tồn đọng trong cơ thể ở dưới da hoặc tích tụ về gan, tụy do cơ thể cố đào thải mà không đào thải được. Có khả năng người xăm mình cũng giống như người uống rượu bia, hút thuốc đối với họ thì không sao, nhưng truyền lại đột biến, thế hệ sau lại bị vấn đề sức khỏe. Cho nên lúc gần có con mình chỉ cầu mong con mình lành lặn, đủ ngón tay ngón chân, không khuyết tật thôi, chứ không mong cầu con mình phải cực xinh cực đẹp gì hết, và mình cũng cám ơn ba mẹ đã sinh ra mình lành lặn. Có thể nhiều bạn trẻ không suy nghĩ sâu xa, như mình thôi, nhưng mà chỉ vài năm sau khi có gia đình và muốn có con các bạn sẽ thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Mình tin vậy. Những bậc vĩ nhân có tư tưởng lớn họ không cần xăm mình để thể hiện điều gì cả, mà nhiều thế hệ vẫn thấy cái đẹp, cái hay họ để lại. Hãy suy nghĩ kỹ và hỏi ý kiến cha mẹ trước khi xăm mình, đừng tự tiện như mình nha.
Sao cái thằng ông nội “@ điên khùng tình dục lạnh lẽ” có mặt khắp mọi đề tài nhỉ...cũng thể hiện quan tâm và hào phóng thời gian khắp mọi mặt trận!
Phải chi tinh tế lập ra cái gọi bình chọn nhân vật được nhiều người không thích nhiều nhất phần thưởng sẽ huỷ tài khoản vĩnh viễn thì chắn chắn sẽ tặng cho nó 1 phiếu và rủ bạn bè cùng tham gia..!