[Đánh giá phim] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua: Người ta cứ nói đừng quá tin

agp8x
26/7/2017 10:6Phản hồi: 217
217 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ssrtc1984
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chê hay khen đều được, không ai cấm, đấy là quyền của người viết. Nhưng đọc cả một bài mà không hiểu tại tại sao chê? các lý do đưa ra đều không được lý giải cặn kẽ, khiến bài viết của bạn nhạt toẹt, như học sinh cấp ba viết thư tình và chắc chắn không cưa đổ. Một bài viết review do khán giả, đăng ở comment thì được nhưng nếu muốn làm bài viết chính, lên trang chủ, có lẽ bạn nên học hỏi, trau dồi hơn nhiều thứ. Bạn viết còn kém cả mấy trang teen như Kenh14.
xedapghe
ĐẠI BÀNG
7 năm
Film mình thấy tốt và có cảm xúc. Không gian và màu rất đẹp. Còn ông apg gì gì chuyên đánh giá film trong tinhte mình chỉ nghĩ trong đầu vui vui thằng nào con nào sau này làm dâu làm rể thằng này thì xác định đi nó có gì nó réo rắt tỉa tót hoa văn văn xuôi thơ ca lục bát nó tỉa cho bằng chết!!! Giống ý kiến mấy bạn trên. Khó chịu với cái kiểu review tỉa đểu bới móc bằng lời văn ra vẻ hài hước kiểu này rồi. Đây là ý kiến cá nhân thì hạp hơn là cho thành một bài review của một diễn đàn công nghệ.
Thấy cái mặt thằng Ngô Kiến Huy đẻ con ra rồi còn bỏ là hết muốn xem r
Dentphan
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cho em hỏi nếu không phải bài Người ta nói thì chủ thớt nghĩ bài gì năm 1997 sẽ phù hợp với mạch phim lúc ấy ạ?
vitunet
TÍCH CỰC
7 năm
Hoàng Yến đóng vai nữ chính có phải hay hơn không
Đây là bộ phim tôi quan tâm và coi ko dưới 2 lần, và có nghiên cứu các bài viết về phim này!
Tui xin đánh giá bộ phim 1 cách khách quan nhất:
1) Trang phục, linh kiện:
Đồng phục: quần thể dục huyền thoại của đám cấp 3 là quần thun dài có 3 sọc (tụi cấp 1, có 1 sọc, cấp 2 có 2 sọc), qua phim thành quần ngắn đen tá lả kiểu! Đi thể dục mà mặc quần ngắn là té ngã xước hết chân! Vô lý!
Áo thể dục mỗi trường có phong cách thiết kế riêng, còn đây như áo trắng lót của quân đội mua hàng loạt về gắn bảng tên! Dù áo thun trắng đi nữa thì thời đó toàn màu cháo lòng hay lấm bẩn vì là áo thể dục, thời còn khó khăn, áo này trắng bóc như mới mua ở tiệm vào đóng phim
Học sinh mà son môi, má phấn quá sành điệu; dù cho dùng màu hồng đi nửa nhưng cũng ko sát thực.
Đáng lẽ là phải để môi mộc mặt mộc hay trang điểm gần như vậy mới ra nữ sinh. Trong trường, son phấn là độc quyền dành cho cô giáo chư ko có cửa cho nữ sinh!
Hồng Hoa- Hoàng Yến chơi tóc xù kiểu đó thì có mà lên phòng giám thị uống trà. Phương Xù trong Em chưa 18 thì còn có lý vì là trường quốc tế.
Quần áo học sinh cấp 1 lúc đó cũng đã có đồng phục rồi mà cứ mặc lung tung. Nhìn xung quanh cũng đâu phải là quá nghèo. Nó ko làm gợi lại thời tuổi thơ thời 198X của áo trắng quần xanh váy xanh của tụi con nít???
Áo dài Miu Lê ko bó sát ngực, ko tôn vẻ đep đường cong tuyệt mỹ của nữ sinh VN
Áo dài trắng nữ sinh có thêm áo lá bên trong là sát thực
Áo trắng có màn viết tên lên áo làm kỉ niệm cuối năm, cũng có nhưng chỉ có 1 áo viết 1 dòng rồi xong, ko phải nhiều áo viết đầy chỗ như trong thực tế, Chắc nhà sx sợ hao áo?
Phòng của Việt An quá đẹp và design tân kỳ, ko giống như thời 1997...

2) Diễn viên:
- Đúng là Miu Lê và Ngô Kiến Huy hơi già so với cái lứa tuổi học sinh cấp 3. Nhưng cũng nên biết là anh Linh đạo diễn cũng từng cásting kiếm diễn viên đúng tuổi cả tháng trời nhưng kiếm ko ra; nên đành phải quay lại giải pháp an toàn là Nữ hoàng phòng vé Miu Lê và Ngô Kiến Huy.
Em là Bà nội thì anh Linh dám chơi liều khi giao Miu Lê chưa nổi tiếng làm diễn viên chính, nhưng tới đây thì lại dùng Miu Lê đã quá nổi tiếng để đảm bảo doanh thu! 1 phần do tình cảm giữa a Linh và ekip Mèo Lé-Bắp này quá lớn rồi, rất muốn làm việc với nhau!
Còn Mèo Lé thì gật cái rụp đồng ý vì chính a Linh đưa Mèo Lé lên đỉnh cao sau nhiều năm lận đận...
- Phim này Mèo Lé ko có nhiều đất diễn, nhiều chỗ diễn hơi quá, ko giống 1 cô nàng đoan trang chuẩn mực từ Tiểu Ly lớn lên...
- Có thể nói là vai Thanh Nga trong "Em là Bà nội của anh" là vai diễn để đời và đỉnh cao của Miu Lê. Sau này có vai diễn nào phù hợp với cô nàng có cá tính cực kì đặc biệt này! Và có vai diễn nào của Miu Lê sau này qua được vai diễn trên???
- Mèo Lé và Bắp Ngô diễn hơi gồng chắc do quá tuổi...
- 2 đứa nhỏ đóng hay nhất, và đặc biệt là con bé Hà Mi, coi thấy thương và dễ thương gì đâu. Con bé này và bé Mỹ trong Tôi thấy hoa vàng sẽ còn tiến xa trong nghiệp diễn.
- Hà Mi đóng xuất sắc nhất trong phim!
- Thằng Bảo An mập đóng Lợi lác đóng cũng rất dễ thương!
- Cô giáo Hường và thầy giám thị diễn hơi lố...
- Jun Phạm đóng hơi gồng... hay do là 1 lý thuyết gia?
- Dàn diễn viên quần chúng gồm đám học cùng lớp khá OK...

3) Kỉ xảo
Nhiều kỉ xảo ko cần thiết, ko tạo cảm xúc như anh Linh mong muốn...
Rút kinh nghiệm, nếu ko bắt buộc thì rất ko nên làm vì kỉ xảo của Hàn Quốc còn kém và thua xa Mỹ, con ong, con chim, cá trong phim rất giả, cảnh thác nước cũng giả giả ko thuyết phục... chẳng thà đừng làm còn hay hơn. Cảnh VN đẹp thiếu gì...

4) Mạch truyện:
- Chuyện Chiêu Minh là độ hẫng, gãy cảm xúc và kì quặc nhất phim, Coi lần 2 ko muốn coi đoạn này.
1 phần là do chưa dành đủ thời lượng, làm chưa tới và bất hợp lý. Làm cũng được nhưng để người khác vd như ban giám hiệu phát hiện ra rồi đuổi còn hơn cố biến thằng Thư thẩn thành thằng Thư Hâm đấm vào mặt cha Lực dạy thể dục vì trí tưởng tượng "phá thai Chiêu Minh" nào đó... cả lớp biết Chiêu Minh bị bệnh tim nhưng ko nói gì cho ông thầy mới tới, còn cười hả hả chọc quê khi Minh bị ngã là vô lý...
Đây là điểm trừ lớn nhất cho bộ phim
- Phim như 1 tập hợp các kỉ niệm học trò, còn gãy nhiều chỗ, chưa thành mạch trôi chảy
- Chuyện Nguyễn Nhật Ánh vd như trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ít kịch tính, buồn ngủ, nên khó thành phim hay, đạo diễn và ekip cố tình thêm mắm thêm muối nhưng nhiều chỗ chưa đạt!
- Còn dài dòng, những gì diễn ra có thể gói vào 1 h cũng được, còn lại thì tìm trong các cuốn truyện của NN Ánh hay nguồn khác ghép vô...

5) Nhạc:
- Bài Cô gái đến từ hôm qua, hay và da diết, và có cao trào. Cát Tường sáng tác hay!
- Nhưng theo tôi, hay tới mức da diết và ám ảnh là bài "Hãy bảo nắng về đi", nhạc vang lên khi liên quan tới Chiêu Minh, là nhạc hay nhất phim! Giờ ngồi nghe còn bị ám ảnh! Cảm giác này từng xảy ra khi nghe nhạc phim La La Land...
- Bài "Người ta nói" phù hợp với việc Thu làm lạnh thực sự, là phù hợp...
Nói chung là nhạc làm tốt, hoàn thành nhiệm vụ của nó!

6) Hình ảnh:
OK
Dù 1 số cảnh ko đẹp như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng ko thể yêu cầu hơn được vì bối cảnh phim Tôi thấy hoa vàng là vùng quê; còn Cô gái là phố thị và trường học ...
Thực sự chưa cảm nhận được cái ám vàng của phim. Nếu có thì tốt vì màu của quá khứ là màu vàng, như cái màu ngả vàng của những tấm hình xa xưa...
Kỉ xão ko cần thiết vì VN thiếu gì cảnh đẹp

7) Linh tinh khác:
- Thư lớn đi lang thang, gặp Thư nhỏ ngồi buồn trên ghế, rồi ngồi chung. Dù dây là ảo tưởng nhưng vậy là đẹp rồi... còn thêm Thư lớn xoa đầu Thư nhỏ, chạm vào ảo ảnh???
- Đoạn kết rất đắt chưa dc đẩy lên cao trào nhất....
- Đáng lẽ đoạn kết , sau khi biết Việt An là Tiêu Ly, đoạn credit nên chiếu cảnh Thư và An với hoàn cảnh mới đầy cảm xúc bối rối và ngỡ ngàng, vừa ngượng ngùng vừa thân thương, rồi cảnh trả nợ 1 cuốn tập ép đầy hoa phương như Thư từng hứa với Tiểu Ly, cảnh ôm cặp đi tung tăng bên nhau... thì quá ngọt ngào và trọn vẹn...
- Nhiều chi tiết có chăm chút tốt, sát thực, gây thích thú: bàn có lỗ đựng bình mực, bàn tay của Thư nhỏ dính toàn mực, bút mực Hero thần thánh, theme chữ là mực tím, chơi trò tụt quần, hay dạng háng thằng bạn xấu số húc vào gốc cây, trèo tường trốn học, đồng hồ Casio vàng huyền thoại của Hải Gầy, thụt bida, đánh caro, búng tai, cúp học, bị giám thị dí, Làn Sóng Xanh với Tình thôi xót xa, mái tóc 2 mái, đi đường ko đội mũ bảo hiểm, kem đá xiro, cinema Quốc tế hoài niệm tại Hội An, coi thường môn thể dục, lưu bút ngày xanh, lê la hàng quán, bị phạt úp mặt vào tường hay khoanh tay trong phòng giám thị, đi trễ đua xe đi học, cả lớp hú hét khi thầy cô nghĩ dạy...
Nói chung là có rất nhiều chi tiết gợi nhớ thời đi học...

Kết luận:
- Bài Review bên trên có chất lượng kém và nghèo nội dung. Tác giả chưa đủ tầm để review phim, tôi dân amater mà cũng ko thuyết phục được! Đề nghị Tinh tế thay người khác review phim. Bây giờ thị trường đào thải rất mạnh, Tinh tế ko dùy trì chất lượng cũng bị đào thải trong vô số trang thông tin ngập trên internet...
- anh Linh và ekip thể hiện điểm yếu trong khả năng sáng tạo, vẫn giỏi làm remake đối với phim có sẵn (Bà nội), nhưng khi bắt đầu chuyển thể từ truyện lên và được sáng tạo thì bị đuối sức... Anh Linh qua phim này cũng có những trải nghiệm thấm thía từ nhà phê bình sang nhà thực hành; từ chỗ nhận xét 1 cái bánh vẫn còn chỗ khét với viêc bắt tay vào làm bánh với đầy khó khăn, hỗn loạn của phim trường...
- Dù sao, a Linh và ekip cũng ráng chỉn chu và truyền nhiều nhất kỉ niệm, cảm xúc của bản thân vào phim....
Tôi vẫn kì vọng ở những đạo diễn tài năng, đầy nhiệt huyết, đam mê, và quyết tâm làm phim kết hợp thị trường và nghệ thuật như anh. Anh Linh cần nhất là 1 kịch bản hay!
Mong anh rút kinh nghiệm sâu sắc cho phim sau
Anh có khả năng phản biện mạnh, và bản năng để biết đánh vào lòng người...
- Kì vọng ban đầu rất nhiều vì cái mác truyện Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Linh và Miu Lê quá lớn... có chút thất vọng nhưng nói chung vẫn OK!
- Chấm 7,5/10 (phim Em là Bà nội của anh dc 9/10, còn 10/10 phải như Cuốn theo chiều gió, Forrest Gump, Bản danh sách Schindler...)
- Thông qua quan sát, phim vẫn sẽ thắng doanh thu vì giá trị cốt lõi của nó vẫn đáp ứng được. Khó lòng vượt qua doanh thu Bà Nội, khỏi thắng Em chưa 18. Chỉ bằng 85 tỷ Tôi thấy hoa vàng là coi là thắng lợi rồi! Hi vọng phim vẫn lời để a Linh có thương hiệu "đạo diễn triệu đô" để làm phim khác! Cái tên Phan Gia Nhật Linh và Miu Lê vẫn là bảo chứng cho doanh thu của phim dù chỉ bằng 1 "Em là bà nội của anh", 1 bên là Nam hoàng phòng vé và 1 bên là Nữ hoàng phòng vé!
- Ai nói gì thì nói: đây vẫn là phim ĐÁNG COI! (tui ko dc trả $ để lăng xe nhá)

Tôi vẫn khuyên các bạn
Nếu chỉ được coi 1 phim trong suốt tháng 7 này, tôi vẫn chọn phim này và sẵn sàng ko coi Người Nhện, Dunkir, Hành tinh khỉ...
vì nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ, tuổi học trò của tôi, 1 vé đi tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X... được ướt trong con mưa thanh xuân lần nữa
vì nó lắng đọng trong 1 thời gian dài sau khi rời khỏi rạp, chứ ko phải phim bom tấn coi xong mãn nhãn là quên luôn... Khán giả bị "bội thực" bởi phim hành động, kịch tính rồi! Cần 1 phim hồn Việt và hoài niệm về tuổi học trò!
Coi phim này nó "lời" hơn phim khác vì thời gian lắng đọng lại dài hơn...
Ko biết có nên coi lần nữa ko...
Tôi dùng đt mà phải đăng nhập phản hồi lại cái ý kiến của ông này. T đọc truyện rồi, có xem film rồi, và nói thật admin nên gỡ bài ông này xuống, đánh giá ko ra đánh giá, chả nêu đc hay dở cái gì, cbi mà ăn gạch về xây nhà đi. Cá nhân mình ( và mình nghĩ cả rạp tại xuất chiếu mình xem) đều có thể nói là hài lòng về bộ phim, chỉ có một yếu điểm nhỏ là hơi lạm dụng kỹ xảo( tuy nhiên đa phần là hợp lý, đánh đc vao cảm xúc ng xem) , và mình nghĩ đây là một trong những phim VN đáng khen, 9.5/10
huntercd
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cái gì có thể tin được chứ review phim của Tinhte là không bao giờ tin được. Đã xem cả truyện lẫn ra rạp coi phim, kết luận phim coi rất được, không uổng tiền mua vé. Review của Tinhte chỉ có tác dụng xem và cười cho vui thôi.
Chỉ là không hay bằng truyện thôi. Chứ so với nhiều phim khác kể cả phim âu mỹ nó rất đáng xem.
joethinh
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bài đánh giá có lẽ nói giảm nói tránh hơi nhiều. Góc độ cá nhân mình thì phim xem tạm ổn vì vài lúc ngồi trong rạp mà hồn quay trở lại thời cấp 3 trẻ trâu ấy. Nên miễn bàn hay dở.

Có điều là phim vay mượn nhiều quá, từ Âu sang Á, không có được sự sáng tạo cần thiết để tạo khác biệt. Điều nữa là tình yêu đến dễ quá, dù là cô gái đến từ hôm qua, nhưng chỉ bởi vì xinh đẹp, thế là đổ thì có mà chết cả nút. Xem "Cô gái chúng ta theo đuổi năm nào" thấy hợp lý và hay hơn cả.
ngoiuongcafe
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bài Người ta nói tốt nhất là lấy bản gốc cua UHP, nó đánh trúng vào các khán giả xem phim hiện nay, 9x hoặc 8x đời cuối. Nhìn vào một số phim nước ngoài gần đây toàn dùng các bản nhạc gốc cũ, gây hiệu ứng rất mạnh
Bài viết lang mang, không đưa ra được cái gì cụ thể: nội dung phim cũng không, diễn xuất cũng không, kĩ thuật cũng không... Lời văn kiểu bới móc cho bằng được mà còn núp dưới cái bóng hài hước. Ai cho bài này lên trang nhất vậy???

Phim chuyển thể thì khó mà mong đợi nó được như nguyên tác mà cũng không có nghĩa là nó giống như nguyên tác. Khi bạn đọc truyện, bạn tự do tưởng tượng về thế giới của truyện qua câu chữ. Còn với phim nó được "lái" theo ý đồ của đạo diễn cũng như bị giới hạn bởi khả năng diễn xuất, khả năng kĩ thuật làm phim này nọ...

Mình tạm đánh giá ngắn gọn thế này:
  • Cái được
    • Diễn xuất của hai em nhỏ là tốt nhất trong toàn phim.
    • Bối cảnh phim cho người xem cảm giác trở về thập niên 90 (cảnh quay, trang trí, v.v), nếu đừng quá xét nét (đi coi phim dù sao là để cảm, không phải để soi như mấy ông chấm Oscar). Mình đánh giá cao điểm này của phim.
    • Truyền tải được phần lớn nội dung truyện, tôn trọng nguyên tác.
    • Màu sắc tươi tắn, vui vẻ.
    • Nhạc phim nhìn chung là phù hợp.
  • Cái chưa được
    • Dàn vai chính lúc lớn quá "già" so với tuổi của nhân vật.
    • Những phân cảnh trường và lớp học chưa thật sự "đã", thua xa Kính Vạn Hoa.
    • Tự nhiên rẽ thêm mạch truyện với thầy thể dục không ăn nhập gì với mạch truyện chính, cũng không rõ đầu cua tai nheo ra sao.
Nói chung, dù bạn chưa đọc truyện hay đã đọc và yêu thích cuốn truyện thì vẫn nên đi xem. Xét tổng quan thì đây là một phim rất khá, đáng được ủng hộ 😃.
Bài viết lan an chả biết viết gì kiểu cố vặn vẹo cho ra cái để viết. Về việc kéo màu đạo diễn có nói rồi, bối cảnh 1997 với giờ 2017 cách nhau có bao lâu đâu mà kéo màu giả cổ lạm dụng máy móc vậy. Ngta muốn gần gủi như mới đến "từ hôm qua" đây thôi chứ ko phải từ xưa lắc nên ngta chọn kéo tông màu tưới sáng, có ý đồ cả. Còn bài nhạc thì đâu cần phải nguyên xi, mang nhạc lên điện ảnh mà ko chọn lựa khéo lại thành phim truyền hình.
Mình đọc truyện này rồi và nhiều truyện khác của NNA. hôm qua có ra rạp xem, thấy ổn mà. Rạp cũng đông kín người, thấy mọi ng xem đa số là hưởng ứng không thấy chê bai.
KHÔNG đánh giá là suất sắc nhưng mà coi được, đang để bỏ 45k ra xem. Hình ảnh với âm thanh thấy hơn em chưa 18, hình ảnh xem thấy nét hơn, âm thanh nghe cũng chất lượng hơn!
Còn về nội dung nói thật kể cả là nc ngoài chả bh có chuyện phim chuyển thể hay hơn được truyện cả. vì nhân vật và bối cảnh trong truyện là do mình tự tưởng tượng ra, và tất nhiên là sẽ tg tg ra cái gì mình cho là đẹp nhất rồi. còn lên phim thì diễn viên 9 người 10 ý, hợp nhãn sao được mọi người. chưa kể trong truyện có lời dẫn chi tiết cụ thể, mình đọc còn ngẫm và hiểu được ẩn ý bên trong. lên phim thì cái này khó lột tả được hết bằng hình ảnh!
kakaka3
ĐẠI BÀNG
7 năm
Phim chưa hay theo mình là do chưa chuyển thể hết được cảm xúc từ tác phẩm Bác Ánh.
Xem phim thấy nó cứ mất nhịp như thế nào ấy.
HIV
ĐẠI BÀNG
7 năm
Điện ảnh việt nam chạy theo thời vụ và kinh tế... buồn cho kịch bản
@HIV Bây giờ có cái j không chạy theo thời. Không chạy theo tiền vậy???? Bác làm phim từ thiện à? Hay phim tài liệu?? Nuôi cả một ekip dễ lắm đấy?
Còn cả vụ phim Việt bị Hàn hóa. Phim tình cảm hài nhạt mà không Hàn hóa... ai xem? Không Hàn hóa, Mĩ hóa, Thái hóa... abcxyz hóa thì cũng chửi là không chịu tiến bộ. Hàn nó còn đang hỗ trợ giúp đỡ mình làm phim bỏ xừ ra.
Mình thấy phim như thế là được. Xem vui vẻ thôi, thư giãn là chính. Chứ làm 1 cái phim chuyển từ truyện khổ thấy bà. Dễ dàng gì đâu. Phim Việt cứ không có Hoài Linh hay Trấn Thành gì đấy là đáng ra xem ủng hộ rồi.
CpT
TÍCH CỰC
7 năm
Teaser 0:26 Mắt Biếc kiểu gì mà light nguyên cái LED ring như chụp hình thẻ vậy trời.
huntercd
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tinhte làm review dở là vì cố tìm cái để chê, để thể hiện "trình độ" review. Nhưng nếu nghĩ review phim là tìm cái dở để chê là một sai lầm nghiêm trọng. Một review hay là phải đứng trung lập, chỉ đơn thuần nói lên cảm xúc của cá nhân, những đánh giá hoàn toàn mang tính chất cá nhân về cái được và chưa được của bộ phim, chứ không phải là đi phán xét bộ phim hay dở, đi tìm cái để chê bai. Một bài review khô khan, không chút cảm xúc, không thể hiện tình yêu điện ảnh trong đó (vì rõ ràng phải có tình yêu điện ảnh, đam mê phim ảnh mới đi làm review phim chứ) như vậy thì đi review để làm cái gì? Review phim khác hoàn toàn với review công nghệ, không phải muốn làm là được.
blogkien
TÍCH CỰC
7 năm
Mình cũng có một tình yêu tuổi sinh viên với Đà Lạt, một thời không thể quên đến bây giờ cũng thế, đã nhiều năm rồi. Có lẽ phải viết truyện lại.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019