gần 100% comment là thuận trái. mình cũng thuận trái, ngoại trừ viết và dùng một số đồ dùng sinh ra là để dành cho tay phải thì mới phải chuyển sang phải thôi. Thấy kêu thuận trái có sự khác biệt mà sao mình chả thấy gì, ngoại trừ vài bất lợi do các dụng cụ tạo ra =)))
Ở Việt Nam khi trẻ em dùng tay trái để làm gì đó hay bị người lớn sửa, như dùng đủa, muỗng; đi học thì bị thầy cô bắt viết bằng tay phải. Nhưng trong tiềm thức người thuận tay trái khi làm việc gì cũng thường dùng tay, hoặc chân trái. Vì vậy khi viết hoặc ăn uống thường dùng tay phải còn làm việc khác không bị ai sửa thì vẫn dùng tay hoặc chân trái. Ở một số nước thầy cô, gia đình để cho trẻ em phát triển tự nhiên, nên có rất nhiều người vẫn viết bằng tay trái. Nhưng chẳng hạn chuột máy tính thiết kế lúc đầu cho người thuận tay phải nên người thuận tay trái cũng bắt buộc dùng tay phải, trừ những người không chịu dùng tay phải, thi họ vẫn thay đổi chức năng dùng chuột tay trái, nhưng dùng máy chỗ khác rất bất tiện nên số người dùng chuột tay trái cũng rất hiếm. Cũng như người đánh đàn, họ phải thay đổi cách đánh khi dùng tay trái, chứ không thể đổi vị trí dây đàn.
Mình từ nhỏ không đi học mẫu giáo. Khi đi học lớp 1 cứ hễ cầm bút viết bằng tay trái là bị cô dùng thước đánh vào tay. Vì thế bây giờ làm gì cũng tay trái, chỉ có viết là bằng tay phải.
Vậy có được xem thuộc 10% còn lại không ạ?
Thói quen có quyết định phần nào k nhỉ? Cả nhà mình và cô gì chú bác k ai thuận tay trái. Riêng mình đánh cầu, cầm dao, làm việc nặng hầu hết tay trái , đá bóng chân trái, có cầm đuã và viết tay phải
Theo nghiên cứu số 177589 của mình thì người thuận tay trái rất sáng tạo thông minh và siêng năng ( rút ra từ mẹ mình 😁 )
Do đó khả năng người có bán cầu não phải phát triển mạnh hơn thì thuận tay trái và ngược lại :D
Mình được cái hồi nhỏ bắt chước tụi nó chơi bóng bàn tay phải, thế là h tay phải bóng bàn, tay trái cầu lông. Khi ném bóng thì ném trái lực tốt hơn nhưng ném phải chuẩn xác hơn 😁 bị 1 cái duy nhất là cầm kéo, chả hiểu sao cầm kéo trái hay phải đều cắt kg ăn 😔