Trước nhà mình có chiếc Cup 75 😁
Cuối tuần vẫn lấy đi cafe, lượn vòng vòng,
gặp mấy thằng đi SH bóng loáng liếc mình, nhích ga qua mặt cảm giá sướng phải nói 😆 (tất nhiên sau đó nó vụt ga thì mình rớt lại) :D
Nhà có mấy chiếc, exciter,wave thái và chiếc dd 70cc,thường thì chạy dd đi ăn uống,cà phê, ra quán tụi nó ko thèm nhìn mặt mới ghê,thời buổi này phân biệt ghê quá
Đã từng chạy qua Super Cub, Custom, Dream II. Đi con nào cũng hãi vì cái tay lái và phuộc cứng ngắc, chạy đường dài xóc muốn tê tay, mỗi lần qua ổ gà chỉ sợ nó gãy bố luôn chảng ba vì tiếng phuộc kêu to như bom nổ.
He he ông già mình còn con 82 zin luôn, chưa thay gì, xe vẫn còn mới, đôi chỗ bị gỉ tí thôi, tổng thế xe mới nguyên, đi chưa đến 1 vạn 😁.
Niềm mơ ước ngày xưa được nhảy lên đi mà ko bao giờ thành hiện thực :p. Ông già bảo con xe máy mua đầu tiên trong đời, ko cho, ko bán, đi cực kỳ ít để giữ máy, làm cả cái giá thủy lực để treo
Cá nhân mình lại không thích xe cũ, có thể vẫn là chiếc xe đấy, nhưng được sản xuất ở thời điểm hiện tại thì sẽ áp dụng công nghệ mới, tiêu chuẩn mới, nên sẽ hơn sẽ cũ rất nhiều.
Bạn đang làm tôi hồi tưởng lại những "Thiên thần bãi rác" với những cái tên có 1 không 2: Mắm tôm, Rau muống, Su hào,... vơi những tiếng lóng về đời: đời lùn, chót vót... rất ngộ!