Hiện tại nhà khoa học He Jiankui được cho là đang bị "mất tích". Lý do chắc chắn có liên quan đến sự kiện vừa gây shock giới khoa học khi ông này công bố đã sử dụng hệ thống CRISPR để chỉnh sửa gene của con người để cho sinh ra những đứa trẻ có khả năng miễn nhiễm với HIV.
Các thông tin khác anh em có thể đọc trong bài của mod @P.W tại đây: Hai đứa bé được tạo ra bằng công nghệ chỉnh gen: Phải chăng cả thế giới đang bị lừa? hay của mod @ndminhduc Lulu và Nana: 2 đứa bé đầu tiên của nhân loại được tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen Trung Quốc.
Theo như thời báo Apple có trụ sở tại Hong Kong thì ông này đã được triệu hồi về trường đại học khoa học và công nghệ Nam Thâm Quyến sau khi kết thúc hội nghị ở Hong Kong, và từ đó không thấy có thông tin gì nữa. Người chịu trách nghiệm liên đới là chủ tịch của đại học Nam Thẩm Quyến, Chen Shiyi, hiện đang bị tạm giam ở trường và được giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên theo như lời của phát ngôn viên trường trên tờ Nhật báo Nam Trung Hoa thì hiện tại mọi người không nên nghe theo tất cả những thông tin không chính thống mà chỉ nên đợi công bố chính thức của trường về việc này. Và như thường lệ của các vụ lùm xùm bất kì đâu trên thế giới, trường thông báo hiện không thể trả lời bất kì câu hỏi nào, đúng theo kiểu trên bảng thông báo ghi hiện không có thông báo nào, bao giờ có thông báo mới thì sẽ thông báo vậy. Theo trường hợp của ông này, thì trong thông cáo mới nhất từ tuần trước của trường, ông đang nghỉ không lương và trường quan ngại sâu sắc các hành động vi phạm nghiêm trọng của ông này về các tiêu chuẩn trong cả khoa học lẫn đạo đức.
Trước đó chính phủ Trung Quốc cũng đã hành động phản đối việc chỉnh sửa gene này, cho rằng đó là việc vượt qua khỏi ranh giới của đạo đức và lý trí của một người làm khoa học, họ cũng khẳng định đã đóng cửa dự án nghiên cứu này và đang tiến hành điều tra.
Thông tin ông He Jiankui mất tích không ít thì nhiều cũng làm mọi người liên tưởng đến điều mà trong một năm gần đây đang xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Điểm qua các vụ như giám đốc Interpol bị "mất tích", hay là Phạm Băng Băng cũng bị "mất tích" và vừa được "tìm thấy" sau khi các thông tin về trốn thuế được phanh phui, rồi vừa xong là 1 nhiếp ảnh gia chuyên chụp các góc tối của xã hội Trung Quốc cũng đang "mất tích". Có vẻ "mất tích" là 1 cách được chính phủ Trung Quốc áp dụng để quản thúc và lùng bắt những ca khó hoặc có thể làm mất mặt đất nước mình. Để biết được thông tin chính xác chắc chúng ta còn phải đợi vài hôm nữa.
Các thông tin khác anh em có thể đọc trong bài của mod @P.W tại đây: Hai đứa bé được tạo ra bằng công nghệ chỉnh gen: Phải chăng cả thế giới đang bị lừa? hay của mod @ndminhduc Lulu và Nana: 2 đứa bé đầu tiên của nhân loại được tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen Trung Quốc.
Theo như thời báo Apple có trụ sở tại Hong Kong thì ông này đã được triệu hồi về trường đại học khoa học và công nghệ Nam Thâm Quyến sau khi kết thúc hội nghị ở Hong Kong, và từ đó không thấy có thông tin gì nữa. Người chịu trách nghiệm liên đới là chủ tịch của đại học Nam Thẩm Quyến, Chen Shiyi, hiện đang bị tạm giam ở trường và được giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên theo như lời của phát ngôn viên trường trên tờ Nhật báo Nam Trung Hoa thì hiện tại mọi người không nên nghe theo tất cả những thông tin không chính thống mà chỉ nên đợi công bố chính thức của trường về việc này. Và như thường lệ của các vụ lùm xùm bất kì đâu trên thế giới, trường thông báo hiện không thể trả lời bất kì câu hỏi nào, đúng theo kiểu trên bảng thông báo ghi hiện không có thông báo nào, bao giờ có thông báo mới thì sẽ thông báo vậy. Theo trường hợp của ông này, thì trong thông cáo mới nhất từ tuần trước của trường, ông đang nghỉ không lương và trường quan ngại sâu sắc các hành động vi phạm nghiêm trọng của ông này về các tiêu chuẩn trong cả khoa học lẫn đạo đức.
Trước đó chính phủ Trung Quốc cũng đã hành động phản đối việc chỉnh sửa gene này, cho rằng đó là việc vượt qua khỏi ranh giới của đạo đức và lý trí của một người làm khoa học, họ cũng khẳng định đã đóng cửa dự án nghiên cứu này và đang tiến hành điều tra.
Thông tin ông He Jiankui mất tích không ít thì nhiều cũng làm mọi người liên tưởng đến điều mà trong một năm gần đây đang xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Điểm qua các vụ như giám đốc Interpol bị "mất tích", hay là Phạm Băng Băng cũng bị "mất tích" và vừa được "tìm thấy" sau khi các thông tin về trốn thuế được phanh phui, rồi vừa xong là 1 nhiếp ảnh gia chuyên chụp các góc tối của xã hội Trung Quốc cũng đang "mất tích". Có vẻ "mất tích" là 1 cách được chính phủ Trung Quốc áp dụng để quản thúc và lùng bắt những ca khó hoặc có thể làm mất mặt đất nước mình. Để biết được thông tin chính xác chắc chúng ta còn phải đợi vài hôm nữa.
Tham khảo Gizmodo