Nếu bạn nào có tìm hiểu lịch sử Trung Quốc, điển hình là lịch sử thời Hán - Sở thì chắc cũng không lạ gì danh từ sạn đạo. Và chẳng cần đi sang xứ Trung Hoa, bạn vẫn có thể nhìn thấy một “sạn đạo” ở chính vùng Hà Giang đầy núi và gió.
Vách đá trắng Hà Giang còn có tên gọi khác là vách đá thần, địa điểm này nằm ngay trên đèo Mã Pì Lèng. Khi vượt lên vách đá trắng, bạn sẽ được cảm nhận rõ ràng sự heo hút, gập ghềnh và có một chút mạo hiểm khi bước trên con đường này.
Vách đá cheo leo một bên tựa núi, một bên là vực thẳm sâu hun hút, dùng chính sức mình vượt lên phía trước, bạn như bước từng bước trên “thang trời”. Phóng mắt ra xung quanh, biết bao cảnh đẹp sẽ thu vào tầm mắt.
Ấy là rừng xanh núi thẳm xa tít tắp, ấy là sông Nho Quế lững lờ trôi… Cả trăm, cả ngàn nét đẹp hùng vĩ xứ hoa đá sẽ được đặc tả, sẽ phô diễn gần như toàn bộ ở tại đây, và bạn sẽ là người thưởng thức trọn vẹn những khung cảnh đó.
Nguồn : Lang thang Hà Giang
Vách đá trắng Hà Giang còn có tên gọi khác là vách đá thần, địa điểm này nằm ngay trên đèo Mã Pì Lèng. Khi vượt lên vách đá trắng, bạn sẽ được cảm nhận rõ ràng sự heo hút, gập ghềnh và có một chút mạo hiểm khi bước trên con đường này.
Vách đá cheo leo một bên tựa núi, một bên là vực thẳm sâu hun hút, dùng chính sức mình vượt lên phía trước, bạn như bước từng bước trên “thang trời”. Phóng mắt ra xung quanh, biết bao cảnh đẹp sẽ thu vào tầm mắt.
Ấy là rừng xanh núi thẳm xa tít tắp, ấy là sông Nho Quế lững lờ trôi… Cả trăm, cả ngàn nét đẹp hùng vĩ xứ hoa đá sẽ được đặc tả, sẽ phô diễn gần như toàn bộ ở tại đây, và bạn sẽ là người thưởng thức trọn vẹn những khung cảnh đó.
Nguồn : Lang thang Hà Giang