Ngày này 16 năm trước: Chiếc iPhone đầu tiên bán ra thị trường

P.W
30/6/2023 9:4Phản hồi: 62
Ngày này 16 năm trước: Chiếc iPhone đầu tiên bán ra thị trường
Có lẽ không cần phải nói nhiều về màn ra mắt chiếc iPhone đầu tiên hồi năm 2007 của Steve Jobs trên sân khấu sự kiện MacWorld nữa. Đã có quá nhiều bài viết, thậm chí là cả sách viết mô tả lại quá trình phát triển chiếc điện thoại “iPod màn hình lớn”, rồi cả những phản ứng của các giám đốc công nghệ thời ấy, đặc biệt là ở Microsoft hay BlackBerry.

Nhưng có một điều nhắc đi nhắc lại không bao giờ thừa, đấy chính là cách iPhone thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người, đặc biệt là cách chúng ta sử dụng thiết bị công nghệ phục vụ cuộc sống hàng ngày, hàng giờ.

[

Đây là cách Apple phát triển nguyên mẫu iPhone đầu tiên hơn 10 năm trước

Trước khi ra mắt năm 2007, Apple đã bí mật phát triển dự án iPhone của họ trong ít nhất 2,5 năm. Trong khoảng thời gian đó, hầu hết những người làm việc trong công ty chỉ biết tới thiết bị đó qua tên mã M68 và Purple 2.
tinhte.vn


Đối với bản thân mình, thứ ấn tượng nhất trong cái màn giới thiệu sản phẩm voà năm 2007 không phải màn trình diễn sử dụng trực tiếp iPhone trên sân khấu của Steve Jobs, mà là cái cách ông hứa hẹn giới thiệu ba sản phẩm: iPod màn hình lớn với thao tác cảm ứng để điều khiến, một chiếc điện thoại di động, và một thiết bị kết nối internet. Phải tới khi chiếc máy được Jobs lấy ra khỏi túi, trình diễn trước đám đông trầm trồ, thì lúc ấy mới bất ngờ nhận ra là, “ba thiết bị công nghệ” mà Steve Jobs hứa hẹn, tất cả đều nằm gọn trong chiếc máy thậm chí còn chẳng có bàn phím vật lý.

Mở hộp và trên tay iPhone 2G chưa thể active!

Vì anh chủ cho mượn máy dặn mình rằng đây là chiếc máy còn nguyên chưa active, thậm chí seal màn hình cũng chưa bị lột ra, phụ kiện còn nguyên và nếu active là phải đền cho ảnh tận hơn 400 triệu đồng bởi nó đang được rao bán với mức giá đó và không…
tinhte.vn


Thời điểm năm 2007, khi ấy mình mới vào năm thứ hai đại học. Điện thoại di động phổ biến thời ấy là những chiếc Nokia 6100 màn hình màu, camera “hai chấm”. Rẻ hơn, phục vụ đông đảo người dùng hơn là Nokia 1110i với trò con rắn kinh điển, và bàn phím lồi, ngồi ở lớp nhắn tin còn chẳng cần phải nhìn xuống gầm bàn, vì ngón tay đã quá quen những vị trí của từng nút bấm rồi. Sang đến đời 1202 thì bàn phím chìm, không thể soạn SMS nhanh như 1110i được.

Hiện đại hơn, hay nói cách khác là ấn tượng nhất khi ấy chắc cũng chỉ là Nokia H95, nhà nào đại gia mới sắm được, đem đến trường cho cả lớp trầm trồ. Những chiếc máy chạy Windows Mobile của HTC thì đương nhiên không dành cho số đông. Nói cách khác, thị trường khi ấy phân biệt rất rành mạch phân khúc, từ người dùng bình dân đến giới trẻ, từ người mê công nghệ đến các doanh nhân.

Còn lúc iPhone ra mắt, mình nghĩ khá nhiều về việc cái máy này sẽ phục vụ cho ai. Nó có đủ mọi tính năng từ giải trí đến tiện ích công nghệ, tạo ra một thiết bị phục vụ một cái thị trường mà khi ấy không một ai dám nghĩ tới: Tất cả mọi người. Dĩ nhiên thời ấy thì đầu óc non nớt chưa hiểu thấu. Bây giờ thì già trẻ lớn bé giàu nghèo đều dùng được iPhone, khác nhau mỗi tầm giá cũng như thế hệ thiết bị.

Và hoá ra, khi ấy ai cũng sống trong tình trạng “biết trước đã giàu”.

Steve Ballmer của Microsoft phì cười với ý tưởng iPhone thay thế một cái điện thoại “thực sự”. Ấy là chưa kể cách mua bán iPhone khi ấy cũng khiến ông Ballmer bật cười. Đáng lẽ ra một chiếc điện thoại có thể bán cùng một gói cước viễn thông, nhưng iPhone đời đầu thì phải trả đủ 499 USD cho bản 4GB, hoặc 599 USD cho bản 8GB. Đương nhiên về sau Apple cũng phải hợp tác với nhà mạng để bán máy trả góp, kèm thêm gói cước của các nhà mạng viễn thông.

Ông Ballmer khi ấy đưa ra dự đoán rằng, iPhone cùng lắm chỉ chiếm được đâu đó 2 đến 3% thị phần, không thể tạo ra một cơn sốt trong ngành điện thoại di động. Giờ nhìn lại đương nhiên sẽ có cảm giác buồn cười. Nhưng ở thời điểm ấy, một sản phẩm quá mới như iPhone ra mắt, những nhà lãnh đạo các tập đoàn công nghệ đưa ra nhận xét như vậy thực tế cũng dựa trên hàng chục năm kinh nghiệm làm việc trong ngành. Nói cách khác thì cư dân mạng có một câu đại ý là “bằng người ta chưa mà chê?”

Nhưng những kinh nghiệm của hàng chục năm ấy, bây giờ nhìn lại, có lẽ không thể dự báo được hai yếu tố.

Thứ nhất là mức độ phủ quá lớn của giá trị thương hiệu Apple trong mắt giới trẻ. Cái này chính bản thân mình đã tự trải nghiệm và nhận ra. Apple iPhone khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thị trường thiết bị công nghệ, hệt như cái cách MacBook đã làm được khi nhắm tới thị trường những người làm nội dung sáng tạo. Lấy hai ví dụ này có vẻ ngược nếu xét theo tập khách hàng, nhưng tác động đối với tâm lý khách hàng thì giống nhau. iPhone trở nên phổ cập và đại chúng hơn, ai cũng muốn sở hữu. Còn MacBook thì trở thành “cần câu cơm” cho một thế hệ người trẻ khi ấy bị cuốn theo cơn bão thiết kế đồ hoạ.

Quảng cáo



Thứ hai, Apple đã thành công trong việc tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng chạy trên iOS, quy tụ các giải pháp từ hàng triệu nhà phát triển. Đó là thứ mà Microsoft, BlackBerry và Nokia khi ấy không thể nào làm được, đơn giản vì họ không tin tưởng chính bản thân họ có thể tạo ra một nền tảng vận hành và phân phối ứng dụng do bên thứ ba viết.

15 năm iPhone tồn tại, 15 năm ngành điện thoại càng ngày càng trở nên nhàm chán

Câu hỏi được đặt ra luôn là, anh em trông đợi gì ở một thế hệ điện thoại sắp ra mắt? Hiệu năng xử lý của phần cứng? Màn hình đạt tỷ lệ phủ bao nhiêu phần trăm so với diện tích mặt trước? Camera trang bị những hệ thống ống kính gì mới? Hay chỉ…
tinhte.vn


Statista thống kê thị trường, năm 2007, Apple bán được 1.9 triệu chiếc iPhone đời đầu. Con số này càng lúc càng tăng. Và dự báo cho thấy Apple đang chuẩn bị đơn hàng ước tính 89 triệu chiếc iPhone 15 để phục vụ thị trường trong bốn tháng cuối năm 2023. Hai con số ấy có lẽ là bằng chứng chính xác nhất mỗi lần chúng ta muốn mô tả sức hút của chiếc điện thoại do Apple tạo ra.
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mod lên sảng hay sao mà đào mộ lại vớ vẩn vậy.
SJ với những sự bảo thủ kéo lùi tiến bộ nhân loại của ông thì giờ chả ai quan tâm nữa.
Ko có ip thì nhân loại vẫn sẽ phát triển bt, k có j để mà phải thần thánh lên 1 cách tào lao như vậy. 😀
@Dragao_ct92 Room này rành riêng cho iOs, mọi vấn đề về dòng này dù có đào hay moi thì cũng là nội dung cho iOs, họ nhớ, họ kỉ niệm có ảnh hưởng gì ai đâu bạn?
@Dragao_ct92 không có iphone thì giờ chưa chắc đã được dùng 3G hoặc 4G và điện thoại sẽ lại như mấy con BB hoặc bàn phím T9 nokia
@Pisces.Mist Ip nó cũng là 1 mắc xích trong quá trình tiến hoá chung thôi, k nên thờ thần thánh quá.
K có nó thì nhân loại vẫn pt bình thường.
Sắp tới Vision Pro sẽ làm khuynh đảo thị trường, ai ai ra đường cũng đeo kính thực tế ảo của Apple. Ko có Vision Pro thì nhân loại ko phát triển đc
@centernc có mày là k phát triển thôi
Hồi ấy mới ra trường, còn dùng cục gạch, nhìn mấy em O2,.. đã mê rồi. Còn khi nhìn thấy em iPhone lần đầu tiên thì ... thật không thể tin nổi 😆
Mình vẫn nhớ cảm giác ngày này đc mở hộp em iP 2.5G ngày đó!
Nói chung không có con 2g này nổ phát súng cho mấy ông khác giật mình thì giờ chắc vẫn muôn kiểu đt như thời O2
ngày xưa thấy nhỏ học đại học chung nó sài khoái nhất cái vụ vuốt lên xuống với zoom ảnh bằng 2 ngón tay... thời đó chưa đt nào làm đc
còn thắc mắc cái ô vuông ở giữa để làm gì nữa kk
iphone-2g-4-gb-3-650x650.png
lần đầu tiên được dùng iphone là con iphone 3G của ng thân bên Mỹ mang về, lúc ấy còn xài sim ghép gì ấy. mình hay mượn chơi game, nhớ game bowling và đua xe bằng cách nghiêng máy, thao tác cảm ứng quá mượt, mê iphone từ khi ấy.
@mochi-mochi hồi xưa mình nhớ máy lock là phải tháo máy ra, thay cụm anten khác vào là xài đc quốc tế ấy
Thời đó ko mặn mà với iPhone vì đang mải xài Nec e228 😎
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 

https://tinhte.vn/thread/hoai-niem-ve-mot-huyen-thoai-nec-e228.3426007/
Hồi đó đã tự tay unlock 1.1.4 hình như bằng phần mềm của thằng geohot thì phải 😆 rồi cài cydia, lúc đó cũng chả có game gì để chơi, lên 2.0 hình như mới ra appstore mới có nhiều game vs soft để nghịch. Lúc đó các mod tinhte toàn xài blackberry là cùng, hồi đó tinhte chỉ là 1 4rum bé tẹo, còn ko nhộn nhịp bằng pdaviet vs mấy 4rum j mà mình quên mất vì quá lâu r 😃) mình còn nhớ lúc đi off hay đi cái giới thiệu sp của HTC ở cái quán kem ở Q1 chỗ gần đường Pasteur, nhớ đc 1 2 mod xài con HTC G1 giống của mình 😃)
@hanguyen1609 hồi đó tinhte mới đẻ do chủ tịch và đồng bọn bị các trang khác dè bỉu =))
Năm nào cũng tưởng niệm như đào mộ
Thời đó Nokia vẫn còn mạnh lắm, hóng cái Nokia 5800 hơn
Nokia tiền thân là công ty sx giấy rồi đi làm điện thoại, Apple là công ty máy tính đi làm smartphone. Hệ tư tưởng khác nhau nên hướng đi cũng khác nhau.
@benkhang Thợ dạy như chú mà dạy đc ai, mạt vận 😁
@Dragao_ct92 Làm hèng nô cũng cần có tri thức để người khác không khinh bỉ mình, cũng để chứng tỏ được phụ huynh không phải không cho ăn học. Như bé mà hồi nhỏ phụ huynh bé đưa cho chú dạy thì bây giờ đúng là mạt vận thật.
@benkhang Đúng là thợ dạy, mồm miệng chửi như hát, mạt vận nền GD 😁
@Dragao_ct92 Bé đang nói về gia giáo nhà mình à? Khổ thân phụ huynh bé hy sinh cho bé não có nếp nhăn nhưng tiếc là bé không có nếp nào. Gia môn bé thật bất hạnh, chia buồn.
Một phút mặc niệm bắt đầu.





Thôi.
2007 năm mình ra trường, 18 tuồi, tới giờ 2023 vẫn loay hoay đi tìm lẽ sống, công việc bấp bênh
Giờ nhìn lại mấy cái icon giao diện cũ cũng thích quá, nhưng cổ quá. Tuy nhiên hồi đó icon cổ cũng khá đẹp mắt. Lúc Tim Cook lên làm CEO càng cải tiến hơn
Nhắc về 2007, thì nhiều kỷ niệm buồn, vì quãng thời gian đó mình ốm thập tử nhất sinh, phải vào rừng chữa bệnh, hồi đó mình dùng con nokia đen trắng , quên mất model rùi, vì chữa bệnh trong rừng sâu nên sóng chập chờn, muốn liên lạc với em ny cũng phải đi ra phía ngoài rừng khá xa.....
Và khi quay trở lại Hà Nội, tầm cuối 2007 thì phải, em ny nói iphone giờ xịn đắt nhất, mình thì vừa ở rừng ra cứ cãi là iphone giá chỉ 700 nghìn 😀😀quê vl.
Hồi đó mình cũng khá thích điện thoại, nên đặt tên cái nick tinh te là " mobile _tuonglai " này. Nghĩa là tương lai di động. Cái acc tinhte này cũng 15 năm rồi đó.
Mình nói thêm 1 số đột phá khi iphone xuất hiện.
Cảm ứng đa điểm, có thể zoom ảnh bằng cách di chuyển 2 ngón tay, hồi đó hình như chưa hãng nào có ?
" Vuốt danh bạ " , đây là khái niệm chưa hề có trước khi iphone xuất hiện, lúc đó muốn tìm tên ai thì gõ gõ.
@mobile_tuonglai hồi đó không có iphone 3Gs thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến sóng 3g - 4g sau này. trước đây bọn nokia hay bb toàn làm điện thoại theo hướng đặt hàng của nhà mạng mỹ, riêng bố apple thì đòi nhà mạng mỹ phải xây dựng hệ thống 3G, may hồi đó có thằng AT&T chơi tất tay với apple và rồi thành công, mạng 3G bùng nổ đến độ không kiểm soát nổi
Và cũng chính ngày này, họ đã đạt vốn hoá 3000 đô 1 lần nữa 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019