Mấy bữa nay làm đôi das fa.ke đi cho lành 😁 lên Cty để sẵn đôi slip on xỏ vô khô ráo sạch sẽ. Nếu có tủ riêng thì ae để sẵn quần bò phòng khi bị oto tạt nc ướt hết ống chân.
Mình cũng mua mấy cái trùm giày, mà chân thì to, nên cái trùm đó cũng to, nhìn nó to phát khiếp. Thôi thì mang theo đôi dép bỏ trong xe, mưa thì lấy dép mang, khỏe re.
bỏ ra mấy triệu để mua đôi giày tốt để đi không bị hư, cứ kè kè bảo vệ thế thì mua đôi rẻ tiền cho rồi
Đã chịu chơi giày xịn là phải chịu chơi .. hư mua đôi mới
Nhà nước mình vẫn chưa nhìn xa trông rộng. Giờ phải làm sao để dân mình bỏ thói quen suy nghĩ là phải đi giầy mới gặp đc khách. Cách làm đó là bắt chúng nó (tây, tàu...) quen với cách ăn mặc của nước mình. Giống như bọn pháp thời xưa sang vn nóng quá nên nó làm quần đùi cho bọn cảnh sát là vì thế. Cách áp đặt phong cách ăn mặc đó có thể khó trong tg đầu nhưng sau này có lợi lâu dài ở 1 nc mưa nhiều như VN.
Ngoại lý do đó ra (gặp khách) thì anh nào thích đẹp (đi giày) thì phải chịu thôi. Mình thì ntn: đa phần đi dép (quai nhưng mình hay dẫm quai cho thoáng), để ở tủ cá nhân cty 1 đôi giày để phòng hôm nào trời mưa hoặc giày thường nhật bị bẩn, ướt. 10 năm nay vẫn thế.