đi đường gặp trời mưa còn thấy nhiều thanh niên tháo giày cất, đi chân đất. mua giày về đi để nó phục vụ mình, bảo vệ cái chân mà tháo cất đi 😁 lỡ ko may té xe ko biết còn chân ko:D mình đi gặp trời mưa là bang luôn. ướt về phơi thôi. nên mua vvà đôi giày đi để thay đổi nhau :D:D
Mình đã bắt đầu dùng Crocs từ năm 2014. Đã dùng qua 3 đôi và bây giờ ko còn dùng nữa. Đôi thứ nhất mua ở Robins với giá chát kinh khủng nhưng vẫn mua vì ko hiểu sao năm đó rất ghiền. Lần đầu mang ra ngoài mọi người cứ nhìn mãi, không rõ là do lạ mắt hay nhìn mình với ánh mắt kì thị. Sau mình mới biết mấy store lẻ ở ngoài và mua đc với giá rẻ hơn. Không thế phủ nhận lợi ích của những đôi Crocs này trong ngày mưa tuỵệt vời ntn nhưng bù lại, mình ko biết những đôi của mod hay ae có bị teo nhỏ lại như mình hay ko nhưng điều này khiến mình cực kì khó chịu!!! Sau rồi mình cũng từ bỏ và quay về với Sandals.