bác nói thế chưa hản đúng,vì nếu bác đi bộ vài chục km thi pác mua salonpas về dán 2 cái chân bác có khi còn rẻ hơn vé xe buyt 2 chiều đó chứ hahaha :skip:
đùa vui thôi chú bác đừng nép đá tội nghiệp em
Đã đến lúc suy nghĩ, nếu sáng dậy chạy đi mua xăng mà tất cả các trạm xăng không bán hàng. Và những ngày sau cũng thế. ........sẽ đi bằng gì được nhỉ haha xe đạp đắt như tôm tươi.
quá là sợ xe bus Hà Nội rồi. Mà mang tiếng Sinh Viên đi xe công cộng thì phải văn minh, nhưng cũng chẳng ít SV ngoảnh mặt đi khi có người già hay phụ nữ có thai lên xe :-s
Quá khen.
Chơi như vậy là không đẹp chút nào cả. Mình có đóng góp nhiều người ta thấy mình nói hay người ta mới thanks chứ muốn lên 1 phát thanks nhiều hơn port thì chỉ có tạo clone lấy thanks thôi. Cái này mình gặp nhiều rồi. =))