Nhìn hình ảnh mà nhớ lại thời SV đi tàu, kiếm cái vé về tết đã cực mà lên tàu ngồi chen chúc. Chỉ vui là khi có gái ngồi tám tới khi về đến quê. Lâu quá không đi tàu cũng cảm thấy nhớ nhớ.
Hy vọng ngành đường sắt sau cải thiện dịch vụ, nội thất thế này thì cũng nên nghĩ đến mấu chốt giảm số giờ đi bằng cách thay đổi khổ đường ray phát. Giờ cạnh tranh nhiều rồi phải đột biến không là biến...luôn.
Bây giờ nâng cấp hoàn toàn quá lớn nên ko có đủ kinh phí để làm. Vì vậy ngành đường sắt họ chọn nâng tấp lại toa xe để nâng cao chất lượng hơn. Thực sự ngày tết đặt vé tàu thì hên xui thôi. Đen thì ngồi phải toa cũ, hên thì ngồi được toa mới. Hôm vào mình cũng đi tàu tầm giờ này. Vào cái toa ko có lấy một cổng sạc điện cho khách luôn. Phải chạy đi toa khác xin sạc ké.
tàu đi giá tết 733k ngày thường có 250k, (ghê ngồi mềm) dm nó nhồi nhét như heo @@ dm năm nào chúng nó cũng bô bô cái mõm chó như là trong sạch hết lòng vì KH @@
Tàu SNT có từ lâu rồi, nội thất y chang, có gì mới đâu, đi Nha Trang - SG đi SNT sẽ đc như vậy nha, chưa kể toa căn tin nằm giữa cho mọi người thuận tiện ăn uống, nội thất đẹp hơn tàu bắc nam hơn gấp bội
Đi tàu tuy không nhanh bằng máy bay nhưng có nhiều cái lợi hơn. Ví dụ: hành lý không bị giới hạn, thậm chí có thể mang theo xe đạp/xe máy theo. Được đi lại thoải mái trong các toa. Đối với những người thích du lịch thì tàu hỏa là một trải nghiệm rất thú vị, đọc cuốn Phương đông lướt ngoài cửa sổ thì biết.
Tớ chỉ mong có tàu cao cmn tốc. năm nào cũng về nha trang 5-6 lần. ko say xe, nhưng mệt. nhất là về quê nhậu bét nhè các kiểu, đi tàu vào nó mệt lắm. nằm 7-9h mệt phê luôn. cảnh thì ngắm vài lần là ngán, chủ yếu nằm như cá
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đã trãi nghiệm cùng gia đìnhtừ Nam ra Bắc trên tàu SE rồi. Hối hận không kịp. Chưa kể đêm không dám ngủ mà phải thức canh trộm vì khoảng hơn 12g là giấc ngủ say, bỗng nghe tiếng mở cửa, phát hiện ra bóng đen liền hỏi làm gì đó, thì em nó nói rất nhẹ nhàng xin lỗi em đi nhầm phòng. Note: Nếu anh ngủ em sẽ đến phòng anh chính xác và anh sẽ mất đồ quý giá hô hố haha...:mad::mad::mad::mad::mad:
Úc nó vẫn là thuộc địa của Anh. Năm 1999, chính phủ có tổ chức trưng cầu dân ý xem là nên thực hiện nền Cộng hòa độc lập, hay là tiếp tục là thuộc địa =>> Dân nó chọn là thuộc địa tiếp, theo Nữ hoàng Anh cho lành 😁