Điều hối tiếc nhất trong năm: Thấy con điện thoại hãng S của Vợ đã cũ, đi mua con điện thoại của hãng A về tặng Vợ. Dù có ca ngợi tính năng như thế nào hay xài điện thoại cặp... nhưng cũng bị chì chiếc. Tức quá sáng hôm sau ra đổi lại chịu lỗ lai, định bụng là chiều về dắt đi mua muốn chọn gì chọn. Chiều về nghe câu: E nghe nhỏ bạn nói cái điện thoại của hãng A cũng được!
Điều hối tiếc nhất đời: Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.
Tiếc 1.
Chọn giữa S8 S8+ và Note FE để mua cho vk. Mất 3h ngắm vuốt các thể loại bao gồm cả cân nhắc.... vớ lấy con Note FE.
Mới lấy lúc tối và giờ đang tiếc vì chọn nhầm. Mà đó là note fe xanh coral cái mà mới hôm nọ thích xuýt xoa.
Giờ cầm con gì phải dài kiểu 18/9 chứ con 16/9 thấy lùn và ko quen mắt rồi.
Thế mới ngộ ra cái thích cái ko thích thay đổi chóng mặt.
Tiếc 2.
Mua hai con ak120ii và sp1000 sát nhau quá, mặc dù có dự kiến. Tự dưng thừa ra, phí phạm
Tiếc nhất năm qua là mua cục để gắn sim vào và kết nối với phone thông qua bluetooth với ước muốn là dùng đt 2 sim, 1 cho fastconnect 1 cho sim nghe gọi nhưng kết quả là bt thiết bị đó quá kém, thực hiện cuộc gọi bị ngắt kết nối liên tục. Buộc phải quay về dùng 2 máy
Nhờ người quen mua ip7 tại US giá web 549$ tưởng rẻ, mua xong nộp thuế rồi phí giá sau tất cả gần 600$ tính ra bằng giá xách tay quen biết tại VN luôn!! Trong khi đó giá đó có thể xúc 1 con 6s Plus 32 chính hãng FPT ngon lành..
@cu_teo_tk
Hic hic chơi kiểu nuối tiếc vì hành vi mua hàng chứ ko phải mặt hàng, thì mình còn đứt ruột hơn nữa vì mình đi toi gần 7 củ đây. Cùng một ảo tưởng là "mua rẻ" thành ra quá đắt. Nhưng mặt hàng thì ko tiếc vì ưng ý và rất hữu dụng.
Đang dùng con Ip7 Plus, bị bể màn hình gần 1 năm trước. Mới đây đi sửa lại ở 1 tiệm sửa đt bên Úc (ko biết là tiệm người Việt cho đến khi sửa xong), mất 180AUD. Về nhà thi nút home bị bật lồi lên, đc vài ngày thì touch screen bắt đầu ko nhận được cảm ứng vài chỗ. Xong lại phải mang ra tiệm “Tây” sửa thì lại ngon lành.
Rút kinh nghiệm là nên né 1 vài dịch vụ của người Việt ở nước ngoài, đa số làm ăn cẩu thả, thái độ lồi lõm + bóc lột nhân viên... Trừ những dịch vụ cần người Việt thì nên chọn dịch vụ của Tây.
Ngay sau khi bán lại chiếc iPhone 7 với giá hơi hời thì chưa suy nghĩ kỹ đã lên iPhone 8. Cảm thấy hối tiếc vì sự trải nghiệm mang lại không có gì đặc biệt cả. Sau đó lại sang tay lại với giá quá hời rồi lên iPhone X trải nghiệm, dù sao thì X cũng không mang lại sự thất vọng. Mong sang năm sẽ nhanh trả hết nợ sớm. 😁
em đi học trên trường, lơ mơ bỏ cái iphone 5 vào trong cặp, lúc lôi sách ra nó rớt choảng ụp mặt xuống ngay sân trường. kính vỡ, cường lực thì bị teo luôn. thế là xong. bây giờ nó bị hư màn hình dù vẫn dùng đc. nhưng em muốn thanh lí, có bác nào giúp cho em không huhu